Con đê đầu thành kính đảnh lễ Thầy!

Thầy kính,

Con xin được vấn an Thầy. Con được biết qua sư cô LT. rằng việc mổ mắt của Thầy đã xong và mọi việc đều tiến triển thuận lợi.

Chỉ với một khoảng thời gian ngắn ngủi được sống bên cạnh Thầy, được học và được tưới mát bởi lòng từ bi của Thầy, kiếp sống này của con đã thật sự trở nên hữu ích trên chặng đường dài rong ruổi tầm cầu sự giác ngộ giải thoát.

Về lại Thụy Sĩ, con như vừa được tái sinh, tái sinh với bài học giác ngộ, đầy đủ phần đầu, phần giữa, phần cuối! Giữa những nghịch duyên, khó khăn và bất như ý, khi thật sự thấy biết thì chẳng có gì để làm – khi thất niệm thì chợt nhìn lại ngay và thận trọng chú tâm quan sát, thế là tự bản thân Pháp đã  “tự điều chỉnh hành vi của thân khẩu ý”, con đây chẳng phải làm gì cả! Và khi sống trong thuận duyên, như ý, chỉ là “thấy biết” với tâm rỗng lặng hoặc nếu lúc đó có bị bỏ sót thì con cũng chẳng truy tầm. Không như ngày xưa con hay hoài niệm, hoài cổ và thế là tạo tác.

Con có cảm giác là “ngộ Pháp – sẽ được Pháp thử thách với bài học tương ứng”, bởi vì những khó khăn con gặp phải khi quay trở về đây, con chợt nghĩ nếu nó xảy ra vài ba tháng trước, có lẽ con đã phản ứng hoàn toàn khác, dưới sự biện hộ vô cùng lắt léo của cái Ta, cái Ngã!  Và như lời Thầy dạy, con trải nghiệm tường tận trạng thái đó, lý do đưa nó đến, và sự diệt của nó cùng với nguyên nhân đưa đến sự diệt này. Và con nhận biết rõ ràng trạng thái đó đã không để lại dấu vết gì nữa, như khi nhấc chân khỏi nước thì cùng lúc chẳng còn dấu vết gì của cái chân đó trên mặt nước. Và sự nhận biết này là đồng thời, đồng sinh, đồng diệt, con không thể chia sẻ nó ra với khái niệm của thời gian.

Con không dám viết nhiều vì con biết là Thầy vô cùng bận rộn. Dù rằng tâm không làm muôn việc nhưng thân tứ đại thì cũng phải chịu thịnh suy. Vì thế, con chỉ dám viết thưa đến Thầy vài dòng tri ân và “trình Pháp”  của đứa học trò ở nơi xa.

Thưa Thầy,

Con luôn ghi nhớ lời dạy của Thầy, rằng không nên tùy tiện nói Pháp. Tuy nhiên, có rất nhiều bạn đồng đạo ở đây vì nhiều lý do và hoàn cảnh khác nhau, không thể về học trực tiếp với Thầy, và có những câu hỏi hay khúc mắc trong quá trình tu học, con thầm nghĩ rằng nếu họ chỉ cần được trực tiếp trình Pháp với Thầy thì sẽ lợi lạc cho họ biết mấy.

Một đặc tính tự nhiên của Pháp mà con thấu hiểu ra rằng, khi đã được nếm hương vị bình an, điều tất yếu là tâm từ sẽ tự khởi lên mong muốn chia sẻ hương vị này với những người khác xung quanh. Vì vậy con mạo muội xin phép kính cung thỉnh Thầy sang Thụy Sĩ vào năm 2014, kính xin Thầy từ bi mà ban cho các Phật tử và những chúng sinh hữu hình cũng như vô hình nơi biên địa xa xôi này một chuyến hoằng Pháp.

Con cuối đầu xin Thầy xem xét và con mong rằng chúng con có thể hội tụ đầy đủ duyên lành cũng như phước báu để sớm đến ngày được Thầy từ bi khai ngộ Chánh Pháp.

Con xin tri ân Thầy và kính chúc Thầy tứ đại luôn điều hòa, an vui.

Thành kính đảnh lễ Thầy,

Đứa con Pháp của Thầy,

Con, Minh Quang.

 

Minh Quang con,

Thầy rất vui khi nghe con trình pháp. Mặc dù thời gian thực tập với thầy ở chùa Bửu Long rất ngắn ngủi nhưng con đã thấy ra được nguyên lý cốt lõi của thiền nên khi trở về với đời sống xã hội, dù gặp khó khăn, con đã lấy đó làm bài học trắc nghiệm thực tế để giác ngộ ra chính mình và cuộc sống. Những trải nghiệm, chiêm nghiệm ngay trong đời sống hàng ngày đã giúp con thấy pháp một cách nhanh chóng mà không cần đến sự nỗ lực vất vả của cái "ta" ảo tưởng. Pháp thật là mầu nhiệm con nhỉ!

Trước đây, khi con chỉ mới lãnh hội lý thiền và đang trong thời kỳ thực tập nên thầy mới khuyên con không nên tùy tiện chia sẻ. Nay con đã trải nghiệm qua sự và đã thấy ra pháp qua thân chứng thì con bắt đầu có thể chia sẻ được rồi và nên chia sẻ một cách tận tình. Tất nhiên chỉ chia sẻ với những người đủ duyên đủ trình độ cần chia sẻ thôi chứ không nên truyền bá theo kiểu "quảng cáo pháp thiền của mình" là được.

Cũng có nhiều Phật tử ở các nước Châu Âu mong thầy qua chia sẻ pháp thiền với họ nên thầy sẽ đi Thuỵ Sĩ, Pháp, Đức, Na Uy, v.v… Nhưng đầu năm 2014 thầy sẽ đi Úc thay vì đi cuối năm nay như thường lệ, vì cuối năm nay thầy bận đi Ấn Độ rồi. Vậy con xem lúc nào thuận tiện có thể đi Châu Âu sau khi thầy đi Úc thì con cứ sắp xếp, miễn là sau mùa An Cư 2014.

Chúc con an vui.

Thầy Viên Minh



[ Ðầu trang ][ Trở về trang Thư Viện ]

updated: 2024