Dừng chân...

 

Giật mình bóng đã xế chiều

Xin dừng cuộc lữ, đóng phiên chợ đời

Người cho ta nói một lời

Cám ơn, xin lỗi , một thời đi qua 

Ngày mai giữa chốn ta bà

Nếu người gặp lại chỉ là cố nhân

Cố nhân xếp gói phong trần

Làm người quét dọn, tri ân cuộc đời!

(Port Orchard WA Noel 2015)

 

Tuyết rơi


Ngoài trời tuyết rơi đầy sân
Trong nhà cúp điện nửa chừng lạnh tê
Cuộc đời sao mà lê thê
Đông qua xuân đến hạ về thu đi
Tu hoài cũng chỉ thế ni
Không cầu không vọng tức thì thấy ra
Ô hay trắng cả mái nhà
Thông xanh hoa tuyết phủ ba bốn tầng
Nhìn trời thoáng chút bâng khuâng
Thương ai mỏi gót phù vân chưa về
Thương ai cuộc lữ nhiêu khê
Tuyết rơi ngập lối có về được không?
(Port Orchard Dec - 27 -2015)

 

 


[ Ðầu trang ][ Trở về trang Thư Viện ]

updated: 2024