CÚI ĐẦU

(Chia sẻ sau khi nghe những buổi giảng thiền của thầy ở Melbourne)


Em hãy cúi đầu xuống

Thấy mình đứng trên đất

Biết đây là sự thật

Không còn và không mất

 

Hãy cúi đầu đi em

Thấy mình thật bé nhỏ

Học hỏi và khiêm cung

Đường đời đi bớt khổ

 

Cúi đầu xuống đi em

Nhận ra màu đại địa

Màu bền vững muôn đời

Dẫu lòng người thay đổi

 

Này em hãy cúi xuống

Thấy chân mình trọn vẹn

Ta cũng là tha nhân

Lòng vơi đi sân hận

 

Em ơi hãy cúi đầu

Nghe nhịp đập từ tâm

Không còn bờ bến vọng

An từng bước thăng trầm.

 

 


[ Ðầu trang ][ Trở về trang Thư Viện ]

updated: 2024