Để cho…

 

Để cho những ước mơ

Như cánh diều lấp lánh

Thả tự do vể trời

Bầu trời là đôi cánh.

 

Để niềm vui thăng hoa

Sau một ngày mệt nhọc

Khi gánh nặng ta buông

Ngay đó là hạnh phúc.

 

 

Để bình an lan tỏa

Xua tan những nhọc nhằn

Tâm thảnh thơi, vô sự

An lạc từng bước chân.

 

Để sẻ chia làm bạn

Và cảm thông đồng hành

Khi cho đi tất cả

Hành trang ta nhẹ tênh.

 

Để ăn năn dạy bảo

Trái tim đang muộn phiền

Yêu thương và thấu hiểu

Bài học này ta quên?

 

Để giọt nước mắt rơi

Thành giọt đời trong vắt

Xoa dịu những nỗi đau

Khổ đau nào có thật?

 

Để vô tư làm bạn

Và vô ngại làm thầy

Từ bi làm bài học

Hoa tâm nở từng ngày.

 

Để trong lành thấm đẫm

Lời nói và suy tư

Trong lặng yên, tỉnh thức

Ta chợt tìm thấy ta...


[ Ðầu trang ][ Trở về trang Thư Viện ]

updated: 2024