• Thơ Mừng Sinh Nhật Thầy
    (Nhiều tác giả)

  

 

Tác giả

Tác phẩm

Xuân Mai

Ơn Thầy như biển cả
Ơn Thầy như trời cao
Nhờ Thầy con sáng tỏ
Thoát ảo ảnh, chiêm bao.

Tuệ Tính Như

Thầy cùng trời mây
trên cao tròn đầy.
Hoa cỏ dưới này
hương tỏa ngất ngây.

Muôn ngàn điều kính chúc
Cùng vạn lời tri ân
Gói trọn trong Tâm Không
Con chúc Thầy Khánh tuế. ()

Tuệ Tính Chân.

Đệ tử hôm nay
Chúc Thầy khánh tuế
Mượn đôi dòng kệ
Bày tỏ tri ân

Thầy là trí tuệ
Ánh sáng mặt trời
Tỏa khắp muôn nơi
Ươm mầm cây giác

Vọng cầu giải thoát
Hay chấp tông môn
Thầy đều khai thị
Chỉ rõ tận tường

Thầy là từ bi
Suối nguồn ngọt mát
Dịu bao cơn khát
Chúng sinh nương nhờ

Chẳng biện thân sơ
Chẳng phân cũ mới
Hễ ai cần tới
Thầy luôn sẵn lòng

Chia sẻ, bao dung
Từ bi, hòa ái
Vì đàn con dại
Không ngại long đong

Dù bao vất vả
Chẳng quản ngược xuôi
Nụ cười vi tiếu
Luôn nở trên môi

Ân sư, ân sư
Lòng con ghi khắc
Ơn Thầy sâu nặng
Không lúc nào quên.

Minh Duy

Kiếp này và mãi kiếp sau
Nguyện làm đệ tử Thầy bao ân tình
Dạy con thấy rõ vô minh
Vượt qua nhân khổ tự mình an vui

Chân Liễu Khai

Ngôn từ vắng bặt đứng trước Thầy
Cảm nhận tình thương, nhẫn bao la
Mỗi người là một đóa hoa sống
Nhận được tâm Thầy hạnh phúc thay.

Hanh Do

Càn khôn rộng lớn vô cùng tận
Nhật nguyệt xoay vần lắm đảo điên
Hiện tiền thực tại năng khai thị
Thất bát mỉm cười lòng tịnh yên!

Tịnh Tâm

Sinh nhật bảy tám cổ lai hy
Sống chết tùy duyên chẳng nghĩ nghì
Thầy luôn sáng suốt trong thực tại
Trăng thiền trên mỗi bước chân đi

Tâm Tịnh Như

Không sinh không diệt thấy chân như
Pháp tính trụ thành diệu pháp thu
Liễu ngộ viên minh trong chính pháp
Khai thị chúng sinh tâm tuệ từ

 

 

 

 

 

 

 

 

Lê Văn Trung

Kinh Vô Tự

Ngàn năm cõi tịch liêu này
Thuyền về bến độ chở đầy hồn trăng
Lộng ngời mây bạc giăng giăng
Ôi hồn du tử thênh thang cõi về
Một lần y bát ra đi
Là từng bước đóa huyền vi nở bừng
Là về nhuốm lửa trời không
Thả bay đi nhúm bụi hồng tử sinh
Bên đồi nhật nguyệt chuông ngân
Lời kinh vô tự trắng ngần ngàn mây.

Huyền Không

Sương vẫn rơi hoài Mây vẫn bay
An nhiên với cõi tịch liêu này
Hồn Người như đá nghìn năm cũ
Đọ với phong trần cát bụi bay


Chân tâm như một vừng trăng sáng
Đỉnh núi đầu non đứng một mình
Người đắm hồn trong miền tịch mạc
Trải lòng ra nhập với vô biên

Gió núi rung hồi chuông bát-nhã
Người ngồi rỗng lặng cõi Huyền Không
Lá rơi rất nhẹ ngoài am vắng
Một tiếng vô thanh chìm mênh mông.

Tịch lặng

Người tịch lặng
Với chiều đang lặng
Hồn người mênh mông
Chiều mông mênh
Rừng sương trắng nhuộm
Hòa mây trắng
Lòng người vô biên
Cùng vô biên


Người xuôi theo sông
Sông một dòng
Bờ có bờ không
Chẳng bận lòng
Vằng vặc non xanh
Vầng minh nguyệt
Róc rách thanh tâm
Dòng suối trong.

Nguyên Xuân

Bay cùng mây
Tan cùng sương
Nở cùng hoa
Cùng tỏa hương đất trời
Vỗ theo cánh hạc lưng đồi
Hai vai nhật nguyệt giữa đời nhẹ tênh
Tâm là vô tự chân Kinh
Chảy cùng sông một dòng trăng nhiệm mầu
Xanh cùng xanh biển xanh dâu
Thở cùng nhịp thở ban đầu nguyên xuân
Người về rũ áo phù vân
Vẫn mênh mông
Vẫn trắng ngần nghìn sau.

Chân Bản Tuệ

Thân dẫu có trẻ già
Pháp vốn chẳng có tuổi
Sự thật Thầy khai thị
Thực tại hằng tinh khôi.

Bích Hảo

Tri Ân Mừng Khánh Tuế Thầy!

Cõi Ta bà trầm luân xuôi ngược
Phước lành thay gặp được minh sư
Dạy cho con thấy tâm từ
Dạy con chánh niệm giảm trừ vọng tâm

Lời thuyết pháp ân cần đầm ấm
Soi sáng nơi thực tại hiện tiền
Con như được uống thuốc tiên
Tỉnh ngay cơn mộng thấy liền thị như

Thầy - ánh sáng chỉ đường chân lý
Cả đời con nguyện ý theo chân
Niệm tu Pháp, Thọ, Tâm, Thân
Thấy ra chân đế thêm phần từ bi

Mừng Khánh Tuế lòng con hoan hỉ
Kính chúc Thầy mạnh khỏe trường sinh
Đạo tròn vẹn nghĩa Viên Minh
Tri ân, con sáng soi mình thân tâm.

Quang Vinh

Pháp đến, pháp đi, pháp ở lại
Dáng ngồi tự tại chẳng có ai
Dấu chân Thầy trải dài trên đất
Chắp tay búp sen kính dâng Thầy

Huệ Hương

 

Kính đảnh lễ, dâng lời chúc Khánh Tuế,
Tuổi hạc tăng theo tuần tự thời gian 
Tuệ giác, hương Đức mười phương lan toả
Đệ tử kính Thầy như pháp khí Phật Ban! 

Hồng Ân Tam Bảo niệm niệm chuyên nhất 
Hướng về  Bửu Long  chạnh nhớ quê nhà, 
Có thấu chăng lòng đệ tử phương xa ... 
Chỉ mong được ngày về thăm Sư Phụ! 

Kính chúc Thầy luôn an khang đầy đủ, 
Mỗi ngày qua tứ đại vẫn điều hoà 
Thực tại hiện tiền sống Đạo lợi tha 
Vượt trùng dương mãi  là Trăng chiếu rọi! 

Nguyện ước một lần được về lễ hội! 
Cúng dường Ân Sư tác bạch thiết tha 
Kính chúc Người trong mỗi mỗi sát-na, 
Niềm hỷ lạc từ Trí Bi diệu hữu!  

Giữa cảnh vườn thiền sáng đầy tinh tú, 
Gió mang theo lời nguyện đến muôn nơi? 
Thầm chúc phúc khánh tuế Người vạn thuở
Vượt thời gian trường thọ đến ngàn đời! 

Tuệ Chánh Tri


Thầy và con


Thầy chỉ con cái sai
Con nhận ra điều đúng
Thầy chỉ khi lúng túng
Con thấy vầng hào quang

Thầy nói đừng lang thang
Con liền về tinh tấn
Có lúc con lấn cấn
Thầy nhẹ nhàng vẫn khen

Rồi chỉ ngàn thói quen
Con sống đời trọn vẹn
Quyết sống không hổ thẹn
Với tình thầy bao la

Thầy thấy nhưng chẳng la
Khi con ngu nhiều chổ
Thầy chỉ sự thật khổ
Con trở về lặng nhiên

Thầy nói đừng bình yên
Con về với tĩnh lặng
Nhìn mọi thứ sâu lắng
Bừng tỉnh thoát cơn mê

Thầy chỉ mối quan hệ
Con về với tương giao
Hoa cúc nở bên ao
Con nhận ra chân lý...

Có khi Thầy biết ý
Để con tự lắng nghe
Cô đơn trong lặng lẽ
Thấy... là tự khai minh!

 


[ Ðầu trang ][ Trở về trang Thư Viện ]

updated: 2024