loading
Chia sẻ
Sức mạnh của Lời Nói

 

"... Người càng biết ăn nói, càng dễ dàng mang lời lẽ của mình làm tổn thương người khác. Người càng biết ăn nói, càng dễ biến lời nói của mình tạo ra một loại bạo lực - lần đầu tiên tôi phát hiện mình có khuynh hướng trở thành 1 kẻ bạo hành gia đình!...

Không phải mỗi câu tàn nhẫn mà chúng ta nói, mỗi người yêu quý mà chúng ta làm tổn thương, chúng ta đều có cơ hội xin lỗi, bù đắp. Bởi vì mỗi khi chúng ta đã thốt ra lời, bạn vĩnh viễn sẽ không ngờ rằng nó có thể biến thành nỗi ân hận cả một đời.

Chúng ta phải biến ngôn ngữ của mình thành phương thuốc chữa lành vết thương chứ không phải để khoét sâu vào nỗi đau. Chúng ta nên dùng lời lẽ của mình để động viên, khích lệ những người mà chúng ta yêu quý chứ không phải ép họ đi chết. Có vậy, chúng ta và những người chúng ta yêu quý mới có thể cùng nhau hoàn thiện."

 

Một bài diễn thuyết rất ý nghĩa về sức mạnh của lời nói, hoàn toàn thuyết phục mọi người bởi tính chân thật, mời quý vị cùng xem.

(Click vào "Phụ đề" để xuất hiện phụ đề Việt ngữ)

 

 

 
Trở lại     Đầu trang