loading
Sinh Hoạt Tôn Giáo
Lễ Dâng Y Kathina Tại Thiền Viện Viên Không PL: 2553

Đại lễ Dâng Y Kathina PL 2553 tại Thiền viện Viên Không đã được long trọng tổ chức vào ngày 22/09 Kỷ Sửu (08/11/2009). Duyên lành cho Thiền viện cũng như các giới Phật tử đến tham dự lễ năm nay là được diện kiến, đảnh lễ và cúng dường đến các Ngài Trưởng lão Tam Tạng từ Miến Điện sang, đã nhận lời thỉnh mời đến chứng minh và tác thành cho buổi lễ. Và thêm một điều lành cho buổi lễ nữa là gia đình Phật tử Lan - Dũng cùng bạn bè thân quyến đã thỉnh được một bộ Tam Tạng từ Miến Điện về cúng dường cho Thiền viện Viên Không. Lễ tiếp nhận Tam Tạng Pháp Bảo được cung kính tổ chức cũng trong buổi lễ dâng y này.

Chương trình buổi lễ diễn ra như sau:

BUỔI SÁNG:
                    - Thiện nam tín nữ Phật tử tề tựu
                    - Cung đón Quý Ngài Đại Trưởng Lão Tam Tạng và Đại đức Tăng
                    - Chư Tăng, tu nữ đảnh lễ Quý Ngài Trưởng Lão.
                    - Khoá lễ Tam Bảo
                    - Thiện nam tín nữ nhiễu Phật ba vòng
                    - Nghi thức dâng y Kaṭhina lên Tỳ-khưu Tăng
                    - Thỉnh Quý Ngài tham quan Bồ-đề Phật Cảnh 
                    - Chư Tăng thọ trai
                    - Phật tử dùng cơm thân mật

BUỔI CHIỀU:
                     - Thuyết Pháp do Quý Ngài Trưởng Lão Tam Tạng thứ VIII Ashin Vaṁsapālālaṅkāra và thứ XI Ashin Indapāla đảm nhiệm.
                     - Lễ truyền thọ Sa-di giới
                     - Nghi thức thọ y Kaṭhina của chư Tỳ-khưu Tăng
                     - Cung tiễn Quý Ngài                    

  

                       Tác bạch Dâng Y của thí chủ:

 

Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhasa

Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng-già

Kính thưa quý cô Tu nữ

Kính thưa quý vị Thiện nam Tín nữ,

Trong không khí trang nghiêm thanh tịnh đầy đạo vị nơi rừng thiền Viên Không này, buổi lễ dâng y Kathina đã diễn ra và từng bước hoàn thành mỹ mãn. Chung con vô cùng hoan hỷ và tri ân quý Ngài cùng chư vị Thiện nam Tín nữ đã đến tham dự buổi lễ hôm nay.

Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng-già,

Đặc biệt buổi lễ dâng y Kathina năm nay tại rừng thiền Viên Không có Quý Ngài Đại Trưởng Lão Tam Tạng từ Miến Điện đến tham dự và chứng minh cho buổi lễ. Các Ngài là đại diện truyền thừa Pháp Bảo, là Nhân Cách sống, là Giáo Pháp sống đang hiện tồn trước mặt chúng ta. Điều đó nói lên cái nhân duyên nhiệm mầu to lớn của các Ngài đối với chúng ta, những người đang hiện diện nơi đây, đang làm phận sự là người con của Đấng Từ Phụ Gotama.

Vui thay vô thượng phước điền

Vui thay Tam Tạng thắng duyên đời đời

Vui thay Tăng Bảo rạng ngời

Vui thay Đại Lễ đất trời Viên Không

Vui thay đóa đóa phúc hồng

Vui thay Bất Tử Tâm Đồng mãn khai!

Kính bạch chư tôn Đức Tăng-già.

Thật vô cùng phước báu cho đại gia đình chúng con khi được Ngài Viên Minh, Ngài Hộ Pháp chuẩn thuận cho đại gia đình chúng con được hộ độ chư Tăng trong 3 tháng của mùa an cư kiết hạ, đồng thời là thí chủ chính thức trong buổi lễ dâng y Kathina năm nay tại rừng thiền Viên Không này. Quả thật chúng con không thể diễn tả hết niềm hoan hỷ, nỗi sung sướng của chúng con bằng ngôn từ được!

Mặc dầu chúng con có niềm tin trong sạch luôn hướng về Tam Bảo, nhưng do cuộc sống đời thường nên chúng con đã chưa làm tròn phận sự của một người thí chủ dâng y, chúng con đã không hộ độ trực tiếp chư Tăng hàng ngày trong 3 tháng an cư kiết hạ ở đây. Chúng con xin sám hối và kính xin quý Ngài bi mẫn xá tội cho chúng con.

Tăng là ruộng phước cho đời

Cúng dường Tăng Bảo trời, người hân hoan

Còn Tăng còn Ánh Đạo Vàng

Soi đường chỉ lối thế gian mịt mờ.

Chúng con xin hồi hướng phần phước thanh cao của buổi lễ Dâng Y Kathina hôm nay đến tất cả Chư Thiên và Nhân Loại. Nguyện nhờ phước báu này sẽ dẫn dắt chúng con chứng ngộ Niết-bàn, giải thoát khỏi sanh tử luân hồi trong tam giới. Chúng con cũng xin hồi hướng phần phước này đến các bậc Thầy Tổ, thân quyến của chúng con đang còn tại thế hay đã quá vãng được thoát khỏi mọi cảnh khổ, luôn gặp được Chánh Pháp và sống theo Chánh Pháp.

Nhân đây, chúng tôi cũng xin được chia sẻ đến quý vị Thiện nam Tín nữ vài ý thơ:

Về đây Đại Lễ Viên Không  

Gặp thầy gặp bạn vui chung một nhà

Mai đây dẫu có đi xa

Viên Không vẫn nở đóa hoa Lạc Thường

Hoa vẫn nở, Lạc vẫn thường

Giòng tâm tỉnh thức chỉ đường cho ta.

Một lần nữa, xin chia phần phước báu thanh cao của buổi lễ Dâng Y Kathina hôm nay đến tất cả chư quý vị Thiện nam Tín nữ có mặt đồng đều nhau cả thảy.

Nam-mô Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

               Sau đây là một số hình ảnh và videoclip của buổi lễ:

Lễ Dâng Y Tại Thiền Viện Viên Không 1

Lễ Dâng Y Tại Thiền Viện Viên Không 2

Lễ Dâng Y Tại Thiền Viện Viên Không 3

Lễ Dâng Y Tại Thiền Viện Viên Không 4

 
Trở lại     Đầu trang